Lyrics.com »

Search results for 'nuis' Page #11

Yee yee! We've found 7,262 lyrics and 1 artist matching nuis.

Year:


Filter by gender:

Artists:

  

Lyrics:

không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi
Gió sông Hương lạnh lắm phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em

Bao nhiêu thương nhớ giăng đầy
Bọn
Nu-i chiar așa cum vrei
Ori n-ai timp, ori n-ai lei
Depinde cum o iei
Știi și cum, dar nu vrei
Nu-i chiar așa cum vrei
Ori n-ai timp, ori n-ai lei
Phố sương mù phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
Từng dốc phố quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi

Tháng mưa về tiếng mưa ru
Đoàn quân bước trên đường rừng
Bình minh lấp lánh chân trời xa
Miền biên giới xanh thẳm hạt sương long lanh cành lá
Từ nơi biên cương núi cao người
không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi
Gió sông Hương lạnh lắm phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em

Bao nhiêu thương nhớ giăng đầy
Bọn
Nu știu dacă astăzi nu-i tot ieri
Dacă între noi mai sunt tăceri
Ochii i-ai închis, somnul te-a cuprins
Mă gândesc la tot și știu
Nu e prea târziu
te văd legumă ai la gât un singur lanț
Vezi doar să nu devină laț nu-i nici o glumă
O să râd la urmă de parcă a fost bună sunt retard
Ca foe nu-i
Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu
Đàn Ta Lư em cất tiếng ca vui cùng núi rừng
Mừng thắng trận quê em
Từ trên đỉnh núi cao chon von
Thánh thót
Nhà anh ở tận non cao
Cách xa mấy núi qua sông mấy đèo
Chiều chiều sáo thổi diều bay
Chim non cá hót lúa thơm đầy đồng

Nhà em ở tận phố Đông
Đường
Ngọn gió nào chất chứa từ lồng ngực anh
Con suối nào ào ạt từ trái tim anh
Mà tiếng sáo anh gọi em thăm thẳm cả núi rừng
Mà tiếng sáo anh gọi em rung
Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời
Chiều nghiêng con dốc
Nghiêng tràn lên vai êm ái
Lấp lánh mặt trời
Giữa núi cùng đồi
Mặt người lặng lẽ vẫn
Cánh chim già khuất bóng núi
Áng mây về ráng xám tối
Giữa hoang lạnh bát ngát thôi
Bồ công anh chờ cơn gió gieo mình

Cánh hoa nhỏ khẽ đung đưa
Cớ
tháng
Dù qua nhiều mưa nắng
Yêu em như yêu cô học trò xưa
Cùng tà áo yêu thương từng buổi sớm đến trường

Đời ta nay trèo leo núi cao rừng thẳm sâu ta cần
đan lưới
Đón nghe bên núi ngọc tiếng sáo diều theo gió vọng ngân tiếng điệu hò nhớ thương
Nhớ câu hò ai ngóng đợi

Chờ ai trên con sông quê hương ta bao
Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng
Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng
Vui chân vui chân ta cùng xuống chợ
Bướm trắng bay quanh
Ân cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời

Mẹ cha ví thế đất trời
Ân cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời

Mẹ cha ví thế đất trời
Nhanh bước nhanh nhi đồng theo cờ đỏ sao vàng
Kìa lời gió ngàn kìa lời sông núi kìa lời gió ngàn kìa lời sông núi
Nhắc nhớ em rằng tuy mình đang còn
như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Người ơi làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân
Vì đâu anh nên người
Chiều nay ra đứng bên bờ suối vắng
Lặng nghe con chim nó kêu lạc đàn
Núi rừng đó người đâu không có
Mà dấu chân còn rõ trên đường

Rừng xanh năm
Bạn thanh niên ơi ta cùng nhau lên đường
Vượt ngàn gió phơi sương núi cao đầy nắng rát
Gặp ngàn đá cheo leo tiến về nơi tiền tuyến
Bạn ơi nhanh bước
đời căng máu nóng

Anh anh đi xa bao núi
Tình em như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương
Chảy theo anh khắp rừng

Anh anh đi xa càng xa
Tình em như cỏ hoa
Trông vời lưng núi
Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây
Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo

Kể rằng Người về đây
Nhà in lưng đá
Gửi về quê ta tấm
hoa
Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang

Em là dòng sông Mã
Anh là núi

Discuss these nuis Lyrics with the community:

0 Comments

    We need you!

    Help build the largest human-edited lyrics collection on the web!

    Search for song lyrics by

    Genres »

    Styles »

    Browse Lyrics.com

    Quiz

    Are you a music master?

    »
    "Drop the pilot, try my balloon. Drop the monkey, smell my ________."
    A mushroom
    B legroom
    C kaboom
    D perfume

    Free, no signup required:

    Add to Chrome

    Get instant explanation for any lyrics that hits you anywhere on the web!

    Free, no signup required:

    Add to Firefox

    Get instant explanation for any acronym or abbreviation that hits you anywhere on the web!